Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ lại trong thùng giấy ven đường.
Ngày 26/10, Trung tá Nguyễn Thái Ngọc, Trưởng Công an phường Quang Tiến, TX Thái Hòa, Nghệ An, xác nhận có một cháu bé bị bỏ rơi. Vào khoảng 20h ngày 23/10, bà Trần Thị Minh (50 tuổi), khi đi tập thể dục, đã nghe thấy tiếng khóc của một bé trai khoảng 20 ngày tuổi trong thùng giấy bên đường. Bà đã đưa cháu vào Trung tâm Y tế để kiểm tra sức khỏe. Không tìm thấy thông tin cá nhân nào trong thùng, bà Minh đã xin phép chính quyền để tạm chăm sóc cháu, vì con dâu của bà mới sinh được 3 tháng và có sữa. Hiện tại, cháu bé đã khỏe mạnh và không quấy khóc.
Bà Minh muốn nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi. Nhiều gia đình khác cũng ngỏ ý muốn nhận nuôi, nhưng chính quyền địa phương chưa đồng ý và đang chờ người thân của bé đến nhận. Hiện tại, cháu bé đang được gia đình chị Trần Thị Minh chăm sóc, theo thông tin từ Trung tá Nguyễn Thái Ngọc.


Source: https://afamily.vn/be-trai-20-ngay-tuoi-bi-bo-roi-trong-thung-giay-ben-duong-20171026083603562.chn